Cà phê ở Okinawa Coffee Saigon (Hoàng Sa - Quận 3) rất ngon!

Chuyện là như vầy…hôm qua, mình đi ngang trên đường Hoàng Sa – Quận 3, góc hướng ra đường Rạch Bùng Binh thì thấy 1 quán cà phê mang đi thiết kế hay hay, có mở nhạc Nhật Bổn…hehe. Mình tấp xe vào xem menu thử…đọc xong menu cái là mình rối não lun…nào là Osaka_Basic, Tokyo_Coconut, Hokkaido_Mocha,vv…haha. Mình gọi thử 1 ly cà phê sữa Okinawa_Hazelnut. Nói thật là mình hay uống cà phê mang đi vào buổi sáng lắm, nào là vỉa hè có, quán cóc có, vv…Nhưng quả thật vị cà phê ở đây “khác biệt cực kỳ”: thơm thơm, đăng đắng, beo béo, ngọt ngọt của vị cà phê hòa quyện vị sữa…với mùi vị của hạt Hazelnut. Mà 1 ly đầy lắm. Mình thấy ngon và hỏi nhân viên pha chế, họ bảo họ pha 100% từ cà phê Trung Nguyên cao cấp, cộng các thành phần như sữa Vinamilk, bột sữa Nutifood,vv… Thái độ phục vụ: 8/10 Chất lượng & vệ sinh: 9/10 (Lạ, ngon, thơm,béo, sạch sẽ)… Thiết kế: 10/10 (Phong cách thiết kế Nhật Bổn nhìn bắt mắt, đẹp, dễ thương…) Giá cả: Nhìn slogan “Cà phê năng lượng đồng giá 90 Yên”… 90 Yên là nhiêu vậy trời??? Là 19K á…haha…Nói chung cũng phù hợp vì nguyên liệu chất lượng. Nhưng đọc không hiểu cho 9/10. ĐC: 785 Hoàng Sa, P.9, Q.3, Tp.HCM. Thanks!
người yêu thích