Cà phê Nhà 57
🏡 Cà phê Nhà 57
📍 57 đường cô Bắc, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
-------------------
🧏🏻♀️ Từ hồi Nhà 57 ra đời, mình thấy có rất nhiều bạn đến đây check-in và lưu giữ những bức ảnh đậm chất vintage và mang hương vị Đà Lạt. Thế nên, mình cũng đã đến đây trải nghiệm hihi 😘
🏕 Không gian:
Quán đã thành công trong việc tạo dựng không gian đúng chất vintage, gợi chút không khí Đà Lạt. Quán thiết kế 3 khu riêng biệt, nhưng tổng thể hài hoà.
- Trong 3 khu, mình thấy khu thứ 3 ở trong cùng là ghi điểm nhất. Căn nhà gỗ được decor tỉ mỉ bằng những vật dụng quen thuộc mang nét đặc trưng, đan xen gam màu nâu nhạt của gỗ, nâu sẫm của những quả thông khô là màu xanh tươi, xanh thẫm của hàng cây, lại thêm diện tích rộng nên tạo được sự thoáng đãng thoải mái. Chỉ với 1 khu mà đã có quá nhiều góc chụp đẹp để tụi mình tha hồ sáng tạo những bức ảnh luôn 😍 Quán còn chuẩn bị sẵn những thanh gỗ xinh xắn để tụi mình lưu giữ những điều dễ thương khi ghé quán, hay là nhắn gửi vài điều đến crush, biết đâu tình cơ crush đọc được thì sao 😂
- Khu vực ở giữa hạn chế hơn vì hình như không có mái che, nên trời mưa bị dột, ướt nhẹp hết trơn khu này. Mình đi 2 lần đều mưa nên thấy vậy, nếu quán lắp mái che, che chắn cho khu này thì đây cũng là một góc thú vị để ngắm nhìn cơn mưa. Ở khu này có một góc thật sự rất lãng mạn, đó là mái hiên ngay chỗ pha chế. Từ cửa đi thẳng vô là thấy liền. Lần thứ 2 mình đi với anh mình, khi bước vào cổng gặp anh đang ngồi đọc sách, trời thì đang mưa lất phất, thật sự nhìn đẹp dã man và tất nhiên mình đã lưu lại khoảnh khắc đấy, nhưng vì tính riêng tư nên mình không up tấm này lên ☺️
🍹Nước uống:
- Đối với mình, giá nước ở đây là rẻ. Trung bình khoảng 20k/ly.
- Hương vị nước ở đây theo mình thì hợp với khẩu vị của các bé học sinh hơn, vì tụi mình có gọi vài loại thì đều ngọt.
- Lần đầu mình gọi món trà sen vàng, lớp kem váng sữa chưa được sánh mịn và béo lắm, sen thì mềm kiểu bị nấu quá lửa, mùi trà khá nhạt và tổng thể thì quá ngọt. Chắc do mình đã qua độ tuổi hảo ngọt và mình thuộc nhóm hạn chế đường, ưu tiên giữ hương vị tự nhiên nên cảm thấy vậy 😂
- Lần thứ 2, mình gọi cam ép và có dặn ít đường. Quán làm khá là ok. Hương vị khá tương đồng với các quán khác, nhưng giá lại rẻ hơn nhiều 👍
---> Tóm lại, nếu muốn hít thở không khí Đà Lạt hay tìm kiếm không gian vintage giữa lòng thành phố Long Xuyên thì Nhà 57 vẫn là lựa chọn đầu tiên của mình ❤️
Nguồn ảnh: Mình tự chụp và một số ảnh do bạn Nguyễn Trang chụp
0 người yêu thích
0 bình luận