Cà Phê Ngon Thần Sầu

Không gian của Gaia cực kì hợp với một đứa tính hơi hướng nội như mình vì quán yên tĩnh, mát mẻ, có 2 tầng nên rộng rãi. Mình ngồi làm việc và đọc sách cả ngày ở đây luôn. Vì phải giữ cho tỉnh nguyên ngày, mà đô cà phê mình yếu nên ở mấy quán khác mình không uống được cà phê đen nặng. Hên sao Gaia có coldbrew uống cực thơm, cực dịu mà vẫn bơm đủ caffeine vào người và không làm mình bị say cà phê. Tới trưa nắng quá, mình gọi thử cà phê kem Affogato, chỉ có thể nói là quá ngon! Espresso nóng hổi với kem vani mát lạnh, thêm dừa khô giòn rụm rắc lên trên. Mình phải gọi 2 ly ăn mới đã cái nư. Gaia có khá là nhiều sách hay cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, khách có thể mượn đọc tại chỗ. Mình có hỏi thì được biết khách quen thì quán cho mượn về nhà đọc luôn, khi nào đọc xong đem trả. Sách đủ loại kiến thức và chủ đề luôn. Như một giấc mơ cho mấy đứa sapiosexual giống mình!
0 người yêu thích 0 bình luận