Cà phê cơm trưa tránh nóng giữa trung tâm quận 1
Đến đây chủ yếu là cà phê Bệt thôi nhưng tới tầm trưa là xác định chả biết đi đâu ăn cho nó rẻ :3...... thì tọt vào đây....
Mát mẻ, món ăn cũng tầm vừa, trưa trưa thì ở đây đông lắm luôn.... đa số là dân văn phòng và công chức đến ăn trưa.
phụ kiện đồ nhìn cũng sạch sẽ và tinh tươm :3.
Cơm văn phòng đồng giá 35k, thay đổi món theo ngày. Có món cao hơn tùy mình chọn :).
Cơm ở đâu nấu ăn vị cũng được thôi à chứ không quá đặc sắc :3.... nhưng chắc do ăn quen nên nhìn thấy khách cũng đông quá chừng.
Cá rô chiên sả ớt: thịt cá tươi và chiên hỏng có bị khô :) good.
phần canh hơi lỏng bỏng, thịt và rau hơi ít :(.
Ngoài ra có thêm mấy món khác dành cho ai hỏng thích ăn cơm nha :D.....
Mì gói xào bò - 45k.
:v hơi mắc....... thịt thà và rau hơi ít.... ăn 1 dĩa chưa chắc no :v.
Hơi nhạt nên thêm nước tương + ớt vào cho vừa nha!.
Vị xào mùi khói cũng ngon :) tính ra vị thì okie chỉ là hơi ít.
@: Chỗ này chủ yếu tránh nắng :D chứ giá cũng tạm gọi là cao....
Sói.