Cả mùa thu Hà Nội ùa về trong hương cốm tại hàng xôi chè phố cổ ngót nghét 50 tuổi đời.
Nhắc đến thu Hà Nội thì không thể nào bỏ qua Cốm - thức quà đặc biệt của thiên nhiên.

Quán xôi chè phố cổ Lê Thịnh đã tồn tại từ đời này sang đời khác ngót nghét 50 năm rồi. Vị cốm xưa của Hà Nội cũ vẫn còn vẹn nguyên qua nghề gia truyền của gia đình cô Thịnh.

Thu se se mà có được bọc cốm nhấm nháp thì đúng là hết ý. Hôm đó thèm cốm, chúng mình rủ nhau ra Xôi chè Phố Cổ để hít hà chút hương.

Đã đến đây vào mùa thu này thì đừng bỏ qua xôi cốm nhé! Bát nhỏ xinh thế này chỉ có 20k thôi!

Xôi cốm ngọt được nấu cùng hạt sen, cho thêm một chút dừa nạo. Tất cả đều mang hương thơm dịu rất dễ chịu. Xôi được nấu vừa tới, từng hạt còn âm ấm, nhai đến đâu thấy vị ngọt tự nhiên ùa ra đến đó, ngon cực kì luôn!

Còn để dễ ăn hơn chút nữa thì mọi người có thể chọn Xôi chè cốm hạt sen - 25k

Xôi cốm ăn với chè hoa cau và cùi dừa, vừa ngon ngọt nhẹ nhàng, lại thanh mát và nức hương thoảng hấp dẫn vô cùng.

Khá ít các quán chè kiêm bán cả chè kho hay cốm xào, xôi dừa, gấc, đậu xanh... lại càng hiếm những nơi có bán xôi cốm ăn cùng vs chè hay nước hoa nhài, ấy vậy mà ở đây lại hội tụ đủ cả.

Cốm xào nhỏ có giá 30k/đĩa

Cốm xào ở đây không xuất sắc như một số nơi khác nhưng được cái là vị cốm vẫn nguyên vẹn, không pha trộn. Cốm xào nhuyễn, dẻo và rất thơm. Nhưng mình ăn thì thấy hơi ngọt quá với khẩu vị của mình.

Ngoài ra ở đây còn có cả nước nhài, không đường nhưng mang vị thơm của hoa nhài để khách uống tráng miệng, free nha!

Nói chung giờ cứ thèm cốm là lại bay ngay ra đây đánh chén no nê thôi!



