CÁ KÈOOOOOO!
Có bạn nào đam mê cá kèo như mình không ạ? Mình là người Bắc. Tình cờ biết quán lẩu cá kèo Sóc Trăng 2. Số 2b Sư Thiện Chiếu. Thực sự là mình bị nghiện luôn đó. 1 tuần ăn khoảng 3 lần. Tới nỗi mà bạn bè của mình 3 miền Bắc Trung Nam ai cũng biết tới quán này. Thậm chí là mn còn gọi mình là công chúa cá kèo. 🤣🤣🤣🤣🤣. Đồ ăn ở đây có mấy món mà mình hay ăn. ( nó thực sự là siêu ngon í) Cá Kèo nướng, ếch chiên rơm ( chiên rơm ngon nha mn, gọi là rơm nhưng nó là xả đập dập chiên giòn, ăn tan trong miệng lun), lươn nướng ống tre, ba chỉ kim chi, tôm nướng, lẩu cá kèo. Đây là những món mà mình hay ăn. Mình cũng có thử qua các món khác nhưng không thích. Đặc biệt là rau kho quẹt, theo vị mình thì không ngon. Ở đây phục vụ siêu dễ thương, nhiệt tình ( nên xong mình có típ cho các bạn. ) Quán cũng khá rộng và thoáng, còn có trên lầu nha. À ở đây có mấy cái đồ uống cũng ngon lắm. Cái này là bạn mình review lại thôi, chứ mình hông uống nc ngọt. Mình tới quán chỉ uống bia hoặc nước suối. 🤣🤣🤣🤣 À mn ai mà k muốn ăn mắm me ( vì mình ng Bắc nên sợ ngọt ) thì có thể oder 1 bát muối cay nha. Ngon lắmmmm! Mình ăn ở đây quá nhiều lần, nhưng hôm rồi mới nhớ ra và chỉ còn có 2 món lên sau chụp hình.
Cái mình muốn nhấn mạnh nhất ở đây là giá cả vô cùng, vô cùng rẻ nha mọi người. Mình quên k chụp menu, nhưng bọn mình đi 4 ng gọi rất nhiều món, cả lẩu, ếch 2 đĩa, cá kèo nướng, ba chỉ nướng, và 2 món sau mình k ăn nên k nhớ, nước. Bill hết 1tr.
0 người yêu thích