Cá Bơi Trong Ớt
Nhân tối thứ Bảy mưa gió ì đùng nên lết bộ qua quán Hao Yu gần nhà ăn món cá.
Tổng quan chung thì điểm cộng lớn ở món cá và không khí quán, điểm trừ là mặt các bạn nhân viên không khác gì hải quan 🙃
Mình đi 2 người con gái chân yếu tay mềm nên chỉ gọi 1 phần cá Lăng Huyết Trùng Khánh siêu cay và thêm ly trà Thảo mộc giải nhiệt cuộc sống nên giá cũng ở mức ~400k và vừa đủ no. Mới vào thì nước sốt cá hơi nhạt, ngoài vị cay ra không còn vị gì khác, tầm 10’ sau nước thịt cá thấm ra mới bắt đầu vào tiệc 🤤 huyết cá tầm 6 viên, dai dai ăn vui miệng, nấm cực nhiều, nhưng giá cũng cực nhiều nên dễ lẫn giá với nấm kim châm. Sốt và sate chấm theo vị cay của ớt Trung Quốc nên nồng hơn nhiều, cực kỳ hợp cho ngày mưa 😬 nhưng nếu chọn ớt nhỏ và cắt nhuyễn ra như bên Singapora thì mình sẽ ưng hơn, ớt cắt hơi lớn vầy chỉ để trang trí cùng xương cá.
Điểm trừ như đã nói 😑 miệng con cá ra sao miệng nhân viên như vậy, ko nở dc nụ cười với khách, hông lẽ sợ cười cái bị chết đuối trong mắt khách hả bây 🙂
Àh thêm phần nhạc 🤣 bạn nào mê nhạc Tik Tok là vô nghe đủ album, từ Học tiếng mèo kêu tới Độ ta hông độ cá. Cảm giác đi ăn mà được luyện tiếng Hoa miễn phí qua bài hát luôn. 🎶
Chung quy thì ngay khu PMH quán này khá ổn để đi ăn thêm lần 2 🤣🤣🤣
người yêu thích


