Cả bầu trời kí ức ùa về với quán BÁNH FLAN hơn 40 năm tuổi đời
Quán này luôn nằm trong list danh sách của các bạn ở khu vực Quận 11 nè. Với tuổi đời hơn 40 năm, quán vẫn giữ được chất lượng như thuở ban đầu. Hồi đi học mình thích ghé đây ăn lắm, giờ lớn đi làm rồi vẫn còn nhớ hương vị bánh flan của quán. Nay có dịp mình sẽ ghé quán ăn lại review cho các bạn luôn nhe.

Điểm đặc biệt ở quán là mọi nguyên liệu đều tự làm, chứ không lấy hàng chợ nên mùi vị cũng rất khác thị trường.

Bánh flan là món mình thích nhất ở đây. Bánh mang cả hương vị tuổi thơ với hương vị đặc trưng béo, thơm.

Bánh ở đây khá to, ăn rất đã miệng. Mỗi bánh giá 14k

Flan ở đây thơm mùi trứng, cà phê lại sánh hơi đắng. 1 người ăn 2 cái là đã thèm luôn.

Ngoài bánh flan ra quán cũng nổi danh best-seller kem miếng dừa giá 18k.

Thành phần là do quán tự làm hết, nên từng lớp ăn rất có vị riêng. Kem lúc đem ra ko quá đông đâu, các bạn ăn giòn giòn như đá bào nhuyễn vậy á.


Ly rau câu phô mai giá 18k. Thạch phô mai dai, thơm. Ăn ly này rất thanh chứ không quá ngọt đâu.

Còn có nho khô nữa nè, ăn bánh flan xong ăn qua này không bị ngọt miệng đâu.

Món ăn tuổi thơ thì không thể thiếu sữa chua rồi. Mỗi hủ giá 6k

Khi đến đây, cô chú sẽ hỏi bạn muốn ăn mềm hay cứng (đã đông đá). Mình chọn vừa vừa nên vẫn mịn và còn tí đá.

Đây là menu quán nè, có cả kem ký nữa.

Chiều tối khi bớt nắng, cô chú sẽ bày bàn bên ngoài. Trưa thì chỉ có trong nhà thôi. Mình thấy mọi người đa phần mua về khá nhiều.

Đến chiều tối ngồi ngoài sẽ mát và thoáng hơn.

Theo mình đây là quán ăn flan khá ngon, tuy giá không thật sự rẻ nhưng lại rất chất lượng đáng giá tiền.


