Cả bàn ăn vặt " Ốc - Ngao - Cút Lộn " ngon nức nở khu phố Yên Phụ
Chiều đông lành lạnh, được đám bạn đưa đi lượn lờ Hồ Tây ăn vặt. Bọn mình phát hiện ra hàng Ốc ở trên mặt phố Yên Phụ liền tạt té vào ăn thử xem sao và review cho các bạn lun nè.

Khay đầy ắp ngao ốc ngon quá đi.

Mình order bát ốc luộc lẫn có cả ốc to vào ốc nhỏ, nhiều ốc to phết nhé.

Ốc ở đây được lựa chọn kĩ và làm sạch sẽ nên ăn không hề bị sạn.

Con ốc béo múp míp, giòn dai chấm kèm với nước mắm ngọt pha cùng sả và lá chanh thái sợi siêu thơm ăn đã miệng lắm lun.

Ngào xào bơ thơm nồng mùi bơ béo ngậy kết hợp nước cố dừa.

Rất nhiều dừa nạo ăn kèm nè, không bị ngấy nên ăn rất vào lun.

Bát trứng cút lộn có 12 quả, mình gọi xào me ăn chua chua ngọt ngọt cực thích. Đặc biết có cả me trong sốt ăn rất vui miệng.

Trứng được chọn kĩ nên rất vừa vặn không bị già quá, ăn thơm bùi chấm cùng nước mắm pha đúng là hết sẩy.

Mình order thêm chút bánh mì để chấm với sốt của trứng hoặc ngao hơn đã cực.

Ăn ốc thì chắc chắn không thể thiếu sung non được rùi.

Menu cho các bạn tham khảo nè. Rổ giá ở đây mình thấy hợp lí phết.

Quán có 2 bên chỗ ngồi nên khá thoải mái nè. Chỉ mở từ chiều tà đến tối thui ạ. Anh chị chủ niềm mở, nhiệt tình lắm. Must try nha mọi người ^^


