buồn đi Đà Lạt mà không vui không buồn cũng đi Đà Lạt

Đà Lạt thì mùa nào cũng là mùa đông đúc, vui đi Đà Lạt, buồn đi Đà Lạt mà không vui không buồn cũng đi Đà Lạt. Chỉ cần xách balo lên xe thôi. Đợt này mình đi thì Đà Lạt ưu đãi cho cả 3 ngày đều nắng nên chụp hình khá đẹp, các địa điểm mình lựa chọn đều không quá đông và ưu tiên cho các địa điểm mới còn ít khách. 🏕🏕🏕Homestay: mình chọn Le Homestay, địa chỉ: 31 đường Nam Hồ (đối diện Túi mơ to), giá 500k/đêm. Người cho thuê là ông bà giáo đã về hưu rất dễ thương và nhiệt tình. Phòng mình thuê có thể săn mây tại phòng, mở cửa là view nhà đèn. Buổi tối ngắm nhà đèn rất đẹp. ☕️☕️☕️Café: - In the forest, địa chỉ: 31d Khe Sanh (Quán này cũng mới mở vài tháng gần đây nên không quá đông, các bạn nên tranh thủ đi sớm để chụp hết tất cả các góc nha. Cạnh quán có con đường đi vào rừng thông cũng khá thơ nên chụp hình ở đây cũng được á) – Giá nước giao động 40k-60k. - Quán của thời thanh xuân, địa chỉ: 9 Đường Triệu Việt Vương (Quán này nổi tiếng lâu rồi nên hơi đông nhưng được cái yên tĩnh nha, vì các bạn nhân viên ở đây là người có khiếm khuyết nên mình hạn chế nói chuyện to, giá nước tùy tâm nha). 📷📷📷Chụp hình: - Dốc nhà bò - Dinh tỉnh trưởng (lúc mình tới rất ít người chụp hình nhưng góc chụp hình ở đây mình đánh giá là siêu đẹp á). - Chợ Đà Lạt 🍔🍔🍔Ăn uống: - Bánh căn Lệ, địa chỉ 44 Yersin (đồ ăn ngon, tiệm không quá đông, sạch sẽ, giá vừa phải, giá dao động 25k-45k/phần) - Bánh mì xíu mại góc ngã tư 4 Xuân Diệu (siêu đông nhưng lần nào lên ĐL mình cũng phải ghé ăn mới đã cái nư 😊). - Bánh ướt lòng gà Long, địa chỉ: Hẻm 202, Lô A16 KQH Phan Đình Phùng (không còn ngon như thời gian đầu, hơi mất vệ sinh, siêu đông, 30k/phần) - Ốc 33, địa chỉ: 33 cũ và 175 (mới) Hai Bà Trưng Đà Lạt (mình gọi 1 thố ốc giá 140k và lẩu bò giá 160k, vừa mắc lại không ngon). - Phở Dã Chiến, địa chỉ: 116 Hùng Vương (45k/phần bao gồm 1 ly sữa đậu nành, cá nhân mình thì phở khá ổn). - Tiệm cơm hồi nớ, địa chỉ: 3B, Trần Hưng Đạo (55k/phần/người). #reviewdalat
người yêu thích