BUỔI TRƯA muốn ăn ốc thì ăn ở đâu?
Bữa trước review buffet sang chảnh, còn bữa nay mình review ốc hẻm ha.
BUỔI TRƯA muốn ăn ốc thì ăn ở đâu?
Mình là đưa shay bị lên những cơn ghiền hơi sảng. Tự nhiên trở gió trái trời lại muốn đi ăn ốc mới gre. Tìm banh con mắt cunngx hiếm có quán nào bán ốc giữa trưa trờ trưa trật như này lắm. Mà ông trời ko hề phụ lòng mình, mình mò có chút xíu là nó ra mới ghê chớ. Và xin trân trọng giới thiệu, muốn ăn ốc buổi trưa thì hãy...
Hãy tới ốc Cô Lan hẻm 629 đường Cách mạng tháng 8 nha. (Hẻm Chùa Định Thành chạy thẳng vào qua Chùa xíu là tới.)
Quán bán từ 11h trưa đến mấy giờ chiều thì mình không biết. Vì hay đi ăn buổi trưa thôi. Nghe nói nổi tiếng khu này vì ngon, rẻ. Nhưng muốn đi thì nên ăn sớm khoảng 11h lúc quán mới mở chứ tầm 12h là đông lắm vì các công ty được nghỉ trưa nhân viên ra ăn đông. Ốc làm vừa miệng, nước chấm cũng ngon. Tuy nhiên cũng không có nhiều loại ốc lắm. Mấy đĩa ốc nhỏ thôi nên cho dù đi 2 người cũng có thể kêu nhiều món được. Mình đi 2 người ăn 5 món là no, uống 1 trà đào (mình uống trà đá vì không uống đồ ngọt) mà hết 265k thôi. Đĩa ốc hương phô mai mắc nhất 90k. Ốc to, mập nha. Còn lại mấy phần kia khoảng 40-50k. Có cả mì xào nữa nhưng mình ăn ốc no rồi nên chưa ăn món mì xào lần nào. Sò lông, ốc ở đây mập chứ ko phải nhỏ đâu.
Nói chung mình cũng thuộc dạng thích ăn ngon nên mấy quán vừa miệng mình đa số các bạn sẽ thấy hài lòng. Còn tất nhiên khẩu vị mỗi người khác nhau nên không phải tất cả mn đều sẽ thấy giống mình. 9 người 10 ý mà đúng không bạn. Ko nói lời đau lòng nhau là đc ha
người yêu thích


