Buổi sáng tiếp sức bằng mì quảng tại quán Mệ Vui
Dạo này cứ đi ăn rồi viết rì viu thế này tui lên cân dữ quá thề là ông người yêu xách tui đi chạy bộ ở công viên Lê Văn Tám, chạy xong đói quá phải ăn để lấy lại sức chứ hỉ, hahahaha. Hai đứa tui kêu hai tô mì quảng gà và mì quảng tôm thịt. Ấn tượng của tui là quán này cọng mì quảng màu trắng nha, chứ hỏng phải màu nâu hay màu vàng tui hay ăn. Nước nêm rất đậm đà luôn, mà so với tui thì thấy hơi mặn á. Gà hay tôm thịt đều ướp khá thấm, đặc biệt là gà ở đây là gà ta nên siêu dai luôn, nhai cứ giòn giòn sực sực hết chỗ chê :)))) tui thấy còn nhiều món lắm bữa sau tui ăn tiếp rồi viết rì viu cho các thớt nhé, mãi yêuuuu <3
0 người yêu thích
0 bình luận