Buổi sáng ngọt căng chỉ 10k

Dân văn phòng chắc không ai không trải qua những buổi sáng đói meo nhưng cạn ví, hay là bỏ một bữa không ăn nhỉ? Nhưng không, bác sĩ dặn làm gì làm không được bỏ bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, tui đành vét sạch ví được hơn 10k, tức 10k kèm 500đ, dõng dạc tự tin đi thẳng một mạch xuống Vinmart ngay cổng tòa nhà văn phòng. Lựa tới lựa lui, đi hết dãy hàng này đến dãy hàng khác, không chọn được món nào 10k mà giúp no bụng cả. Và ơ kìa, ngay hàng bánh mì tươi, bánh ngọt xuất hiện những màu sắc lạ mắt, ui thế là có bánh mới nhập về mọi người ạ. Như bắt được vàng, tui nhanh nhẹn luồn lách qua vài người đang đứng xếp hàng chờ thanh toán, tóm lấy một em như hình chụp vội phía dưới nè. Bánh Le Pain Doré muffin vị chuối socola, ui nghe tên thôi tui đã tưởng tượng ra được mùi vị chuối cau hòa cùng socola thơm lừng rồi ý. Nhìn qua hàng kế bên, tiếp tục là loại bánh khác cũng của hãng bánh này, bánh mì nhân trái cây, nhân ổi, lạ à nghen. Đó giờ tui toàn ăn bánh mì nhân sữa, nhân bơ, nhân socola, chứ nhân trái cây là chưa lun á. Thế là lụm ngay 1 em bánh mì nhân ổi, 1 em gia 10,5k nhe, vừa khít, chốt đơn. Vừa xé vỏ bánh là nghe được mùi ổi hồng đặc trưng, thơm lắm ý. Cắn tới đâu, mứt ngập ngụa tới đó, vừa thơm vừa mềm không cưỡng lại được. Một em bánh là 70g, vừa đủ no cho một bữa sáng chất lượng nha. Bánh này mình mua ở Vinmart, tìm trên google thì thấy cả Bách hóa xanh cũng có bán nữa, mọi người có thể ghé mua nha. Chúc mọi người có một buổi sáng vừa rẻ vừa thơm vừa no nè
0 người yêu thích