Buổi sáng ấm lòng với bát cháo sườn Hà Nội
Bát cháo đặc sền sệt chất gạo xay nhuyễn béo thơm do được nấu nước sườn hầm là món ăn ấm áp lại vừa dễ tiêu nhẹ bụng,kết hợp cùng ruốc vị mằn mặn dai dai và mấy cái bánh quẩy giòn là đủ cho buổi sáng hay bữa xế chiều.
Chỗ mình thích ăn nhất là của bà bán trước số 40 Tô Hiến Thành ,p Bùi Thị Xuân , ở đây nấu ngon lắm mà ít bột ngọt ,15k 1 bát ăn 20k thì bát đầy ụ như hình nhé.
Đến là luôn phải chờ hàng khách quen rồng rắn cầm hộp,cạp lồng tới mua mà bà bán nhanh lắm.
p/s : Hình này mình chụp tròn 1 tháng trước dưới là ba lo đầy đồ đó :D ,ăn xong là chạy 1 mạch hơn 200km lên Tà Xù săn mây .
Mà giờ không khí HN lạnh rồi ăn cháo sườn còn ngon hơn.
người yêu thích


