Bún riêu ốc bình dân, tô size khủng
Chỗ này nằm trong khu quận 2, nằm trong mấy đường nhỏ nhỏ nên cũng hơi khó tìm. Địa chỉ là 17 Nguyễn Bá Lân, phường Thảo Điền. Quán này bán từ 7h sáng tới 7h tối luôn, nên qua lúc nào cũng có đồ ăn hết nhe. Ở đây nổi tiếng món bún riêu ốc nè, có dịp rảnh mấy bạn ghé qua ăn thử nha :))

Bản hiệu thì để ở bên ngoài, có menu đầy đủ trên bản luôn, còn chế biến thì được làm trong nhà bên trong. Ở đây món mặn chỉ có bún riêu ốc, banh canh ghẹ, ngoài ra thì có bán nước các loại.

Trên bàn đầy đủ muỗng dĩa nhe, có tương ớt, mắm, ớt sa tế để ăn với bún nè

Ở đây chỗ khuất, khó tìm mà đông khách quá trời, nên đồ ăn ra cũng hơi bị lâu nhe, các bạn qua ăn mà gặp đông khách thì ráng đợi tí, mình gọi 2 tô bún riêu mà ngồi chờ hơn 15p mới có á

Rau thì được trụng sẵn, rau thơm thì chưa được trụng, bạn nào muốn thì có thể nói quán trụng hết giùm

Sa tế nhìn là thấy cay rồi, bạn nào ghiền cay thì có thể ăn chung với bún nhá

Đã là bún riêu thì phải ăn chung với mắm tôm mới ngon, trên bàn có nguyên hủ mắm, thích nhiêu quất nhiêu thôi =))

Tô bún riêu ốc nhìn chất lượng khỏi nói, một tô như vầy nhiều bao la luôn

Bún riêu ốc 25k/ tô nha

Bún riêu ốc 25k/ tô

Một tô như vầy là gồm 4-5 con ốc

Thịt cũng nhiều nữa, theo mình thấy thì thịt còn nhiều hơn ốc đó :))

Huyết ở đây miếng cũng khá to, ăn ok

Thật ra thì tô thì to, ăn là no, mà chủ yếu no nước với no bún, tại bún nhiều lắm cơ

Bỏ rau vô nữa ăn cho đỡ ngán nè, rau ở đây ăn thiếu thì xin thêm thoải mái

Vắt miếng chanh, thêm miếng mắm cho vừa vị

Bún riêu được gọi là bún riêu ốc mà ốc thì ít, thịt thì nhiều :)) ốc ăn hơi bị dai, vị cũng bình thường thôi. Thịt thì mỏng mà được cái nhiều. Nước ở đây làm thì hơi bị nhạt đó, phải bỏ mắm vào tuỳ nhiều ít ăn mới vừa vị

Bánh canh ghẹ ở đây cũng 25k/tô

Tô này thì nhìn bề ngoài bao lung linh luôn :)) cũng như bún riêu, bánh canh ghẹ mà thịt còn nhiều hơn ghẹ :))

Nước bánh canh được pha bột năng, nên nước bị đặc, mà không có vị ngọt nữa nên nhìn đẹp vậy thôi chứ ăn không ngon

Bột bánh canh nhiều, mà bị kẹo, dính lại với nhau, hơi bị khó ăn, với nhiều bánh quá ăn dễ ngán lắm

Còn ghẹ thì ăn cũng bình thường thôi chứ không ngon mấy, một tô thì được vài miếng ghẹ

Thịt thì như đã nói, thịt mỏng dễ ăn

Nước ngọt ở đây thì các loại đồng giá 12k kèm ly đá, ăn ngán vào xong uống nước ngọt giải khát cho đỡ ngán nè

Nhìn chung thì quán này khá khó tìm mà lúc nào cũng đông hết. Ở đây bán chỉ có hai món là bánh canh với bún riêu thôi mà bún riêu ở đây được nhiều người ăn hơn, đương nhiên là vì ngon hơn :)) Một tô 25k mà ăn thả ga rồi nên khách đông nườm nượp cũng đúng. Ai ở khu quận 2, lúc đói chạy qua đây check in xong là lăn liền nha :))
Chúc các bạn ăn ngon :3


