Bún riêu khu chợ với đồ ăn ngập tràn

Sáng nay thèm bún riêu, đi ăn sáng ở gần nhà. Quán này gần chợ nhà mình, ăn nhiều lần rồi, mà cũng có nhiều người ăn, tô nhiều giá cũng vừa tầm, mà ăn cũng ngon.

Tô này là của mình: Bún riêu 20k.

Nhìn cũng khá là nhiều và hấp dẫn.

Có thêm dĩa rau ăn kèm, mình thì ăn rau trụng.

Nêm nếm gia vị và ăn thôi! Có trà đá miễn phí nữa nè!

Cho thêm rau rồi nêm nếm gia vị! :) Nhìn tô hấp dẫn nhở! :)
Bún riêu vị cũng ngon, đậm đà, ngọt xương, nhưng có cảm tưởng hơi nhiều bột ngọt tí, nhưng ăn cũng được! Nguyên liệu thì đầy ắp, tha hồ ăn!

Có nguyên cục sườn luôn nè!

Một miếng riêu cua nhỏ!




Còn có cả thịt nạc, đậu hũ, huyết và chả. Nguyên liệu nào cũng ngon cả, ăn hấp dẫn!

Không gian quán!

Còn đây là khu bếp!

Ngoài bún riêu ra thì ở đây có bán nhiều món lắm! Có giá sẵn luôn, dễ dàng lựa chọn! Ngoài bán buổi sáng ra (từ 6h-10h30) quán còn bán thêm cả biểu chiều nữa (14h-18h).
Bữa nào ra ăn thêm mấy món khác thêm thế nào. Vì gần nhà nên đi ăn cho tiện! :)


