Bún Riêu Hà - 01 Nguyễn Sơn

Được người bạn giới thiệu cho quán búnchungO "ngon lắm" của cô ấy, sáng dậy phát là từ chối đi ăn phở gà với mẹ mà phóng xe đi ăn bún riêu để còn review cho mọi người đây. 1. địa chỉ: địa chỉ rất dễ tìm, quán nằm nhỏ gọn ngay đầu ngõ, đi từ phía đường Nguyễn Văn Cừ rẽ trái vào Nguyễn Sơn cứ thế đi thẳng tới gần công viên thì nhìn sang phải là thấy, thậm chí trên lầu 2 còn có phòng máy lạnh cho thực khách mùa Hè ngại ngồi dưới nhà nóng bức. tuy nhiên là mình để xe ngay trc biển hiệu thì thấy có vài xe, nhưng trong quán lại rất đông, ko hiểu là họ để xe ở đâu rồi đi vào thì phải, nói chung vấn đề xe cộ là để thoải mái 2. menu: chà chà, vô cùng đa dạng, mọi ng có thể xem ảnh và đếm số món có thể mix vào với nhau nhé, nói chung trong thời gian mình ngồi ăn, thì các món được gọi cũng lung tung cả lên, chả có món nào là best seller cả nên ko thể gợi ý cho các bạn được. tuy nhiên thì 1 tô bún riêu đậu 20k nhưng thêm tầm 6-7 con ốc lớn để thành tô bún riêu ốc đậu và bán giá 35k thì cũng hợp lý. chỉ có 1 điều hơi buồn cười của ng Hà Nội là cái gì cũng ăn với quẩy, ừ thì để đó ai ăn thì tính tiền, ai ko ăn thì thôi, nhưng mình ăn kèm quẩy thấy nó... chả ra gì, chả hợp 1 tẹo nào khi ăn bún riêu với quẩy. khác hẳn hương vị của phở + quẩy hay cháo sườn + quẩy. tuy nhiên thì 6-70% khách đều ăn nên có lẽ do khẩu vị mà thôi. 3. nhân viên: rất nhanh nhẹn, gọi phát tầm 2p là bê tô ra rồi, tô thì tất nhiên phải đầy ụ rồi chứ lèo tèo là ăn tẩy chay ngay vì cơ bản là bún & nc lèo chứ có cái j đâu mà chả ko đầy ụ 😆 tuy nhiên có điểm ko ưng ý là mình đang ăn thì nv thò tay ngay qua vai mình để lấy khăn giấy... cho bàn khác mà ko xin lỗi hay hỏi là lấy đc ko? vì biết đâu đúng lúc đó mình lại dùng thì sao, chưa kể với tay qua vai khách như thế, về điểm này nv Hà Nội thua xa nv Sài Gòn. 4. giá cả: rất hợp lý, chỉ từ cơ bản 20k cho 1 tô bún riêu tới 45k cho 1 tô bún với full topping nào là Bò, Sụn, Ốc, Giò & Đậu. nhìn chung giá cả khá hợp lý, nếu giá ko hợp lý thì chắc chắn ko thể già trẻ, lớn bé, nam nữ đều có mặt trong quán cả. 5. hình thức: quán được decor rất đẹp, bàn ghế đẹp, tuy nhiên nếu ghế dành cho em bé thì được chứ ko hiểu các khách khác như thế nào, mình chỉ cao 1m78 mà cúi người xuống ăn mà đau cả lưng vì cúi thấp quá, ghế quá cao so với bàn, lúc ăn ko thấy thoải mái chốt! món mình ăn là bún riêu ốc đậu, đĩa quẩy 3 cái hết 40k, nước lèo thanh, ko nhạt ko mặn, nếu ai muốn thêm quất (tắc) để cho thơm thì chỉ nên vắt xíu thôi vì vắt nguyên quả vì sẽ bị nhạt nhé mọi ng.
người yêu thích