Bún riêu đêm ngõ Giếng Mứt

Lại là đi ăn bún riêu đêm đây hihi 🤣 Mọi người recommend cho mình bún riêu ở ngõ Giếng Mứt nhưng hình như mình ăn nhầm hàng hay sao í 😂 Tưởng ngõ này có 1 quán thôi, mình đi vào thấy ngay đầu ngõ có bún riêu nên dừng lại ăn luôn. Ở đây cũng sạch sẽ, chỗ ngồi có cả bên ngoài lẫn trong nhà, menu khá nhiều loại topping nha. Bọn mình gọi 1 bát bún riêu ốc giò bò và 1 bát ốc bò. Lúc bọn mình đến thì quán còn hết bún cơ, phải đợi tầm 10p mới có người giao bún đến. Quán ăn gia đình nên nghe 2 mẹ con quát nhau cũng khá đau đầu. Bún riêu ở đây ăn bình thường, không có gì ấn tượng lắm. Nước dùng trong, thơm, vị chua nhẹ dễ ăn. Ốc thì hơi nhỏ và không được béo lắm. Điểm cộng là ở đây có trà đá và wifi free nha các bạn. Hôm nào muốn lang thang ăn bún riêu ốc tầm tối muộn thì các bạn có thể ghé thử chỗ này nha. 📌 Địa điểm: đầu ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 📌 Giá: menu mình để ở cuối nhé. 📌 Thời gian: mình đi ăn tầm 10h hơn, quên không hỏi quán mở từ giờ nào 😥
người yêu thích