Bún riêu Đà Lạt Quế

Bún riêu Đà Lạt Quế hồi trước là ở Quận 1, nhưng giờ dời về Quận 7, có tên là Trí Bún Riêu(Nghe nhân viên nói là anh Trí là con cô Quế) ✨ Bún Riêu Đà Lạt Quế ✨ 99 Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7 📌 Món ăn: Vào Sài Gòn mình ăn bún riêu nhiều rồi, nhưng bún riêu Đà Lạt vị ở đây làm hơi mặn, đậm vị, bưng tô ra k cần nêm nếm gì thêm hết, cho 1 trái tắc ok. 1 tô chả đầy đủ gồm: chả cây, chả cua, chả cá, cà chua, viên riêu, đậu hũ, huyết, (có cả giò nữa nhưng sáng mình lười gặm nên k kêu). Mình thích chả ở đây, vừa giòn vừa mềm chứ k bị bột kiểu pha ấy, và quan trọng nhất là vì tiêu trong chả là loại đã xay hạt r chứ k phải nguyên hạt tiêu chà bá .Dĩa rau sạch và tươi, hũ mắm tôm thì có vị nguyên chất k pha gì luôn, có đễ sẵn tắc/đường/ớt/chén để bạn pha chấm luôn nhé. Không gian quán khá nhỏ, nhưng thoáng mát, sạch sẽ, bàn ghế tầm 20 người ngồi. Nhưng nhỏ quá nên mùi mắm tôm vẫn thoang thoảng. 📌 Nhân viên: Phục vụ nhanh nhẹn, cô chủ tự đứng bếp luôn thì phải 📌 Giá cả: 29k-45k giá quá vừa túi tiền để có 1 bữa ăn sáng no ứ ự. Nói chung, đây là một quán bún riêu ngon, giá thành hợp lý.
người yêu thích