Bún riêu chợ sang chảnh, cái giá có sang chảnh như chợ ?

Thường mà nghe tới chợ Bến Thành ai cũng nghĩ cái gì cũng đắt đỏ, từ hàng hóa đến ăn uống. Và nói về ăn uống, thì chợ Bến Thành thì do đây là ngôi chợ ' bộ mặt ' của SG, nên khá nhiều món ăn các vùng miền, từ trong lồng chợ đến hàng vỉa hè. Và hôm nay Mc sẽ review về gánh bún riêu khá nổi tiếng khu này, bán ngay bên đường Phan Bội Châu bên hông chợ, và khá được nhiều người nổi tiếng đến ăn, để xem ngon lành cỡ nào.

Giờ bán từ 14h đến tầm 17h là hết.

bun rieu cho sang chanh, cai gia co sang chanh nhu cho ? - anh 1

Gánh bún riêu đó đây. Nhìn đơn giản vậy chứ ko hề đơn giản chút nào. Do bán lấn chiếm vỉa hè, nên chỗ bán ở đây mà chỗ ngồi ăn cách đó chừng 30m. Cứ đến gửi xe và gọi có người bưng tới.

bun rieu cho sang chanh, cai gia co sang chanh nhu cho ? - anh 2

Mình đi tầm 4h, khách khá đông nhưng phục vụ nhanh lắm. Chừng 5p là có ngay. Một tô như vầy là 35k/tô. Nhìn khá đơn giản, chứ ko nhiều đồ ăn kèm như mấy quán ở mấy quận khác.

bun rieu cho sang chanh, cai gia co sang chanh nhu cho ? - anh 3

Liệt kê phần thức ăn kèm của tô bún riêu đây >>> Chả cua. Miếng chả khá to nhưng pha thịt hơi nhiều nên ko có mềm mịn béo như lần mình ăn canh bún bên Hoàng Sa. 

bun rieu cho sang chanh, cai gia co sang chanh nhu cho ? - anh 4

bun rieu cho sang chanh, cai gia co sang chanh nhu cho ? - anh 5

Còn lại trong tô lúc này là đậu hủ 1 miếng, cà huyết mỗi thứ 1 miếng. Tính ra 35k/tô như vậy thì hơi chát nhỉ, có lần Mc review chỗ bán bún riêu dưới q6 35k/tô đầy ắp các loại đồ ăn kèm, có giò heo nữa. Đúng là bán ở chợ Bến Thành nên phải chịu chất lượng một tô với cái giá như vậy.

bun rieu cho sang chanh, cai gia co sang chanh nhu cho ? - anh 6

bun rieu cho sang chanh, cai gia co sang chanh nhu cho ? - anh 7

Rau trụng và nước chấm cũng được đưa kèm ra để ko phải mất công gọi í ới chạy tới chạy lui.

bun rieu cho sang chanh, cai gia co sang chanh nhu cho ? - anh 8

Hỏi ngon ko thì mình sẽ nói là ko. Chất lượng chỉ ở mức chấp nhận được, mình nghĩ dân SG sẽ ít khi nào ra đây ăn, chỉ khi nào có dịp ra đây chơi, mua sắm gì đó thì ghé ăn, vì mình nghĩ với giá 35k/tô thì còn nhiều chỗ chất lượng hơn chỗ này. 

Và Mc cảnh báo với mọi người trước, có ghé lại ăn thì các bạn gọi nước nhớ hỏi giá cẩn thận trước khi uống nha, do mình ngồi ăn ở những hàng nước nên bắt buộc phải uống nước. Mc ăn 2 tô bún riêu (35k/tô => 70k), 2 ly nước mía 2 cái khăn mà tí ra giá 105k + gửi xe 5k nữa. Tính quài ko biết nước mía bao nhiêu mà tận 35k =-=. Và cẩn thận lúc đang ăn bị đô thị đuổi phải xách tô lên chạy nha :)). 

Cảm ơn các bạn đã xem review :D Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha :P. 

người yêu thích