Bún Quậy Phú Quốc ăn chán òm

Cuối tuần đi dạo thấy món bún quậy đặc sản Phú Quốc ghé ăn thử, ôi sao mà nó chán. - Quán nhìn khá ok, phòng máy lạnh lịch sự bàn ghế sạch sẽ. Nghe cái tên cũng khá độc đáo, sau khi kêu 2 tô bún thì đọc tới hướng dẫn sử dụng, mình hỏi nv thử pha nước chấm theo cách của mình thì đc nv dắt xuống bếp có đặt 1 cái bàn bày 4 hũ đựng: nước tắc-đường-muối-ớt cho mình tự pha, thấy thế mình đành bỏ ngay ý định tự pha nc chấm mà dùng luôn nc chấm tự pha của quán, thực ra thì nc chấm muối ớt khá ok nhưng mình muốn khám phá thử xem nc chấm tự pha sẽ như thế nào😂😂😂Sau khi nv bê lên 2 tô bún, điều đầu tiên mình thấy là tô bún trình bày khá tệ ko bắt mắt, nước lèo thì đục ngầu và hơi nguội, nếm thử 1 muỗng thì khá lạt lẽo và hơi tanh. Mình kêu 1 tô cá-tôm-mực và 1 tô cá-tôm-bò. Cá thì là chả cá quết tán khá mỏng (như hình chụp so sánh với độ dày của thân cọng giá). Về mức giá 50k mình thấy ko rẻ, quán đc duy nhất điểm + là nv phục vụ nhiệt tình-sạch sẽ.
0 người yêu thích