Bún nước Huyền

Nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội thử. Vì quán mở cửa từ 9h sáng đến chiều, nên những người đi làm vp vào giờ hành chính chỉ có thể đến vào cuối tuần. Cảm nhận của mình là: -Đợi rất rất lâu ( đúng 1h5p😭) -Mỳ khô không quá đặc sắc -Giá cả tương đối (65k/ phần 2 vắt mì ) -Về hương vị: phần mỳ hơi khô, gia vị tạm chứ ko đặc biệt, phần nước lèo ổn, ưu điểm là topping khá nhiều và tươi - Cuối cùng là thái độ nhân viên thì 5/10 nhé, đa phần là các cô lớn tuổi phục vụ nên ko dc vui vẻ. Còn cô chủ quán thì chửi rất to, mặc dù là chửi nhân viên thoii nhưng nghe cũng chói tai lắm Và để trả lời mình có quay lại không thì câu trả lời là không nhé, ko bao giờ nhé, vì mất hơn 1 tiếng ngồi đợi chật chội và nghe chửi thì có ngon ăn cũng ko vô nè🙄
người yêu thích