Bún nổi tiếng trong hẻm đông nghẹt người
Quán bún này khá là nổi tiếng trong khu này, quán đã chuyển qua hẻm 38 Trần Kế Xương nên các bạn đi ăn lưu ý nha. Cô chủ khá dễ thương với khách mà siêu khó tánh với nhân viên luôn nha. Quán ở đây rất đông nên muốn ăn ngay chắc chắn không có, phải ngồi chờ ít nhất 15p mới có đồ ăn nhen.

Ở đây bún bán riêng mà nước uống bán riêng nha các bạn

Mình gọi một phần bún nước và một phần mì khô, mỗi phần giá 41k một tô

Mì khô bên trong gồm mì, tương ớt, nhiều hành phi và hành lá

Một phần nhìn vậy mà khá nhiều đó, một người ăn một phần là đủ no luôn

Mì khô có tô nước và đồ ăn đi kèm nha, tô đồ ăn có thịt viên, thịt lát và trứng

Trứng hồng đào nhìn hấp dẫn ghê

Còn này là bún nước, bún nước ở đây là bún nước Bình Định, gia vị rất nhiều, hành nhiều và siêu nhiều bột ngọt nên các bạn ăn không quen thì nên lưu ý. À bún nước ở đây có vị cay sẵn nữa nhe, mà mình thấy cũng hơi the the thôi chứ không cay lắm, ai không ăn cay được thì nhớ dặn cô làm không cay nha.

Tô nước cũng giống tô nước của phần mì khô ở trên nha, bên trong có bò viên, bò trứng các kiểu

Bò viên ăn giòn giòn vui miệng

Thịt trong tô cũng siêu nhiều luôn á


Bún ở đây làm hơi bở, không được dai, không biết là hôm mình đi bị xui hay sao mà nhầm lúc bún không được ngon cho lắm


Ngoài bún không được ngon ra thì nước dùng với thịt thà nhiều ăn khá là ok, khá đáng đồng tiền

Có muối ớt để chấm nữa nè


Trà đá 4k hai ly nha, nước thì tính tiền riêng chứ không tính chung với đồ ăn


Nồi bún nè


Khách siêu đông nhé, đến đây là phải kiên nhẫn chờ đợi mới có đồ ăn nhe :))

Chúc các bạn ăn ngon :3


