Bún nhiều nhưng đồ ăn không tương xứng

Quán này thấy cũng đã lâu, chạy ngang hoài mà chưa có dịp ăn thử. Tối nọ lang thang đói bụng nên mò vô đại luôn, thấy để bên ngoài giá 35k có vẻ hấp dẫn

Trên bàn để sẵn nước mắm, ớt, tỏi để tự pha nè


Menu đây, dòm sơ thì thấy món rẻ nhất 35k như phần bún thịt nướng không mới có giá đó. Tất nhiên với quán có đầu tư về không gian như này thì mình không nghĩ là rẻ rồi :))

Kêu đại phần bún thịt nướng chả giò ăn luôn - 42k
tô bún đem ra khá bự

Đồ ăn thì được 1 cây chả giò với 1 miếng thịt, khá ít so với lượng bún như này, theo mình thà nâng giá cao lên xíu để định lượng đồ ăn phù hợp hơn, chứ như vầy ăn thiệt chã bỏ răng, mà kêu đồ ăn thêm thì lại nhiều quá

Bún sợi nhỏ, mình thích bún loại này nên ok

Thịt nướng xắt miếng sẵn, có ướp với sả nên vị rất thơm ngon, ướp vừa ăn

Chả giò kêu mới chiên hay sao ấy nên ăn nóng giòn lắm, khá ngon, nhân rau củ mộc nhĩ thịt bằm thôi


Không gian nhỏ thôi nhưng đẹp và sạch sẽ

Mặt tiền quán nè ha
Nhìn chung thì ăn ổn, không quá xuất sắc nhưng cũng được, giá có vẻ hơi cao so với tô bún như vầy, nhưng tất nhiên ăn ở mấy quán như này thì ăn tâm hơn là mấy quán bún vỉa hè nhỏ nhỏ khác, coi như trả tiền cho cái view và máy lạnh nữa ha :))


