BÚN NGAN CHỬI như hát hay xếp hàng 40 phút mới được ăn đáng hay không ?
Nhắc tới Bún Ngan Nhàn chắc không còn xa lạ gì với các bạn sành ăn Hà Thành, với đặc sản Bún Chửi có tiếng. Nay mình và cô bạn thân mới có dịp thử.

Chị Nhàn trong truyền thuyết nè.

Chúng mình đến lúc 11h thì quán đã xếp hàng dài lắm rồi. Mình được biết cô bán từ 8h rồi nên nếu các bạn không muốn xếp hàng có thể đi sớm chút nha.

Đặc biệt lưu ý với mọi người khi đến không nên xô đẩy hay chen hàng không là sẽ bị Chị chủ mắng đó.

Quầy hàng của chị hấp dẫn lắm, nhanh hết nhất tại quán là phần đùi nha.


Chị Nhàn có 2 nồi nước dùng một nồi dùng để chần bún, một nồi là xương được ninh với măng và tiết.

Từ lúc order đến lúc nhận bún siêu nhanh nhá cả nhà, chỉ mất công xếp hàng thôi nạ.

Một bát bún ngan đùi đầy đủ như chúng mình có giá 50K nhưng đầy đặn lắm nhé.

Thịt ngan được Chị Nhàn tách sẵn nên chỉ sẵn ăn thôi siêu tiện ^^

Nước chấm thần thánh đây cả nhà ơi. Tỏi ớt băm nhuyễn cùng dấm được chị chủ pha chế khéo léo, ăn đưa miệng lắm.

Đính chính với mọi người là việc bị chửi chỉ xảy ra với những thực khách khó tính thôi nhé. Còn bình thường chị vẫn nói chuyện vui với mọi người đó nha. Mọi người có thể qua thử để đánh giá nhé.


