Bún mắm nêm - “Giải khát” cơn thèm mùa dịch

BÚN MẮM NÊM CHUẨN VỊ MIỀN TRUNG Địa chỉ: Quán Nhớ - 117/3 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận (Quán nằm sau lưng Lotteria Phan Xích Long) Giờ mở cửa: 11h30-21h30 (nghe cô chủ bảo rằm với mùng 1 nghỉ) Giá: 30k-45k ----- Tính mình không thích đi ăn khi quán đông người, nay đến mùa dịch mọi người ít ra ngoài vậy mình lại càng tranh thủ ghé quán ruột để ăn=)) Quán này chuyên bán các món miền Trung, mỳ quảng, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bún hến, cơm hến,… gì đủ hết. Với mình thì món tủ là mỳ quảng và bún mắm nêm, cơ mà ăn nhiều nhất là bún mắm nêm bởi từ nhỏ ở với mẹ (mẹ người miền Trung) nên đâm ra thích mấy loại mắm này nè. Giá giao động từ 30k đến 37k, quán có nhiều phần bún mắm nêm khác nhau dễ chọn lựa. Mình hay ăn nhất là tai và thịt heo vì dễ ăn. Mắm nêm của quán không xay ra, vẫn để nguyên con mắm nên khi ăn thấy rất thơm và béo. Tai heo giòn, sật sật, thịt heo mềm, có thêm mít non và lạc rang ăn bùi bùi, cho thêm chút vị chua của chanh nữa ta nói nó hết sảy. Mỗi lần ăn xong bún mắm nêm hoặc các món tương tự như vậy, mình đều có cảm giác sảng khoái, giống như được “giải khát” khỏi cơn thèm thuồng mắm nêm vậy 😂 Trong hình là lần mình đi ăn chung với bạn. Được dịp nghỉ nên ăn quá trời món. Ở đây có bánh bèo Đức Phổ nhân sền sệt béo béo, ăn vị lạ mà ngon. Quán còn có các loại nước mát tự nấu, hợp thời tiết nóng bức mấy nay của Sài Gòn lắm: nước sâm, nha đam, hoa cúc, đậu đen. Nước nấu ngọt vừa phải, lấy tủ lạnh ra không cần thêm đá uống vẫn rất ngon, thanh và mát. Biết là mấy nay dịch nên mọi người cũng hạn chế ra ngoài, cô chủ ở đây cũng theo trend mở giao hàng tận nơi nên bạn nào muốn thử thì gọi đặt hàng cũng được nha. Lần đầu viết bài review nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ 💗
người yêu thích