Bún mắm Hoàng Lan



Bún mắm Hoàng Lan nằm cách xa trung tâm thành phố, nhưng bún mắm quán nấu khá ngon.
Quán mở cửa lúc 12h trưa, bán đến khoảng 20h là đóng cửa. Xe bún khang trang, quành tráng lắm nha. Rau sống ăn kèm tươi xanh- đa dạng, hết bạn cứ xin thệm.


Tôm, mực rất tươi. Đặc biệt thịt heo quay do cô tự làm, không phải mua ở chợ, ăn dòn rụm, thích lắm.





Không gian quán sạch sẽ lắm. Chủ quán dễ thương cực kỳ. Thấy mình lấy điện thoại chụp hình tô bún mắm, cô tận hình khuyến mãi thêm 3 miếng cà pháo
(chắc vui
)
Tô mình gọi là tô thường, nên ít thịt. Được 2 con tôm, 2 miếng mực, 2 miếng thịt heo quay, 1 miếng cá dồn ớt. Theo mình với giá như vậy khá mắc so với khu vực Sài Gòn, nhưng bù lại nước nấu đậm đà.





p/s: thấy mình chụp hình, có con bé ngồi gần đó 'tạo kiểu' liền. Vậy mới sock ![]()


