BÚN MẮM GÂY NGHIỆN !!!!
Ăn riết thấy mình bớt nhạt luôn í 😊
Thú nhận từng là người ko biết ăn mắm. Đến khi lỡ 1 lần bị đám bạn dụ ăn bún mắm của Cô Lệ - Gần Chợ Hồ Thị Kỷ. Từ đó đâm ra nghiện bún mắm này luôn 😰😰😰 Tiệm này khác với tiệm bún mắm Lệ (trong chợ Hồ Thị Kỷ, chỉ bán buổi sáng).
Vị mắm đậm, sậm màu, hơi khác với bún mắm mình từng ăn ở miền tây. Nhưng nói chung là ăn rất ngon. Topping thì có: Heo quay, cá, mực, tôm, chả cá và chả ớt, điểm cộng nữa là rau rất rất nhiều luôn á.
Đầu cá thì hình như xài đầu cá lóc bông nên ăn không hề tanh.
Sau gần 20 năm bán trong chợ Hồ Thị Kỷ (chỉ bán buổi trưa). Quán Cô Lệ chuyển tới địa điểm mới trên đường Bà Hạt, Quận 10. Do nhiều bạn chưa biết nên mình review quán này giúp cô luôn. Mình nghĩ nhiều bạn sẽ thích món này.
Quán bán từ 10h sáng đến 21h luôn
Địa chỉ cho bạn nào cần:
🏡: 367 Bà Hạt, P.4, Q.10
người yêu thích


