Bún mắm đúng chất miền tây
Cập nhật giá tháng 10/2018: Bún mắm thập cẩm 57k, gỏi cuốn 6k.
Là dân miền tây nên mình rất thích bún nước lèo, tuy nhiên lên sài gòn này thì hơi bị hiếm chỗ bán, thế nên thèm quá ăn bún mắm đỡ vậy. Bún mắm nấu nguyên liệu nhiều và thập cẩm hơn, mùi mắm mình thấy cũng không thơm bằng, nhiều chỗ lại nêm ngọt quá thấy không thích lắm. Bữa khám phá được chỗ này ăn khá được, gần giống hương vị ở quê nè.
2 tô đầy đủ như vầy là 45k nhe.
Phần rau trụng nè, cũng nhiều, để vô tô là đầy nhóc lun, ăn bảo đảm no nê.
Tô đầy đủ có thịt heo quay, tôm, mực, chả cá, chả lụa, ớt dồn thịt. Hương vị mắm làm khá đậm đà, ăn thơm ngon lắm, heo quay cũng nhiều, miếng dày dày ăn đã, tôm, mực thì khá tươi dai. Tốm lại là 1 tô rất xứng đáng đồng tiền.
Ở đây cũng có bán gỏi cuốn, ăn cũng được chơ không có gì đặc biệt hết.
Không gian cũng thoáng, sạch sẽ, phục vụ nhanh nhẹn. Ở đây cũng có bán nước mía, ăn bún mắm xong uống vô rất ngon lun, ngọt mát, no căng bụng. Nhắc tới lại thèm nữa rùi :(