BÚN MẮM CÔ NƯƠNG

Hồi giờ cứ nghe mọi người khen nức nở món này lun í, nghe bảo đâu là đặc sản miền Tây. Thấy cũng hấp dẫn nhưng mình không ngửi được mùi mắm nên không dám ăn thử. Bữa thấy mọi người order thấy ngon quá mà cấu kết thành phần lại hấp dẫn, nên cũng sân si và tets thử. Ban đầu thì cũng hơi bay mùi khó chịu, nhưng ăn được 1-2 đũa rồi là bắt đầu quen. To bún với khá nhiều topping nào là tôm, mực, thịt heo quay... thích nhất quán này là cho siêu nhiều rau ăn tới không hết lun. Lần đầu ăn món này nhưng cũng hên trúng quán bán khá ngon. Một phần vậy chỉ có 35k thôi ấy, mà đầy ú nụ đủ cho 1 cái bụng no nê.
người yêu thích