Bún mắm, bún thịt nướng Chợ Cồn

Sau buổi sáng lỡ hẹn với hải đăng, bọn mình đi chùa Linh Ứng rồi về chợ Cồn ăn trưa. Nói là ăn trưa chứ chắc phải 2h chiều mới được bát bún bỏ bụng. Vừa bước vào khu ăn uống ở chợ là các chị các cô đã mời chào quá trời, mà quán nào cũng giống giống nhau nên bọn mình ngồi bừa vào một quán bún mắm. Mình ăn bún mắm còn Huyền ăn bún thịt nướng nè. Xong định đi ăn chè mà quá khát nên phải gọi luôn một cốc chanh dây uống cho hả dạ. Mà đắt lắm nhé, 15k/cốc lận. Bát bún 15k mà hầu hết là rau sống, có trộn với mít non ăn lạ cực. Bún thịt nướng cũng lạ, nói chung là khác hẳn ở Hà Nội luôn í. 📍 Địa điểm: Chợ Cồn, Đà Nẵng. 📍 Giá: 30k/người. #DaNangbyRin
người yêu thích