Bún mắm, bánh canh cua đông khách ở vùng ven
Chỗ này bán cũng lâu rồi hồi trước có bún mắm thôi nay sửa sang lại có thêm bánh canh cua, chè tùm lum nữa. Địa chỉ ở đây khó kiếm lắm nếu không biết đườngn cứ hỏi tới ngã 4 Phạm Văn Chiêu - Lê Đức Thọ là thấy quán à, mở từ tầm 15h tới tối luôn.

Set up của quán đầy đủ hen.

Mình gọi 1 tô bánh canh cua với 1 tô bún mắm đồng giá 40k
Trà đá 2k/1 ly

Bún mắm 40k/1 tô hen.
Rau trụng của mình nè, lúc kêu món là nhân viên hỏi muốn trụng không liền luôn.
Bún khá ít 1 tô vừa đủ no thôi nhờ có đồ ăn nhiều, nước dùng ngon mà theo cảm nhận thì không được đạm đà như trước nữa, bún cũng ít đi ai muốn ăn nhiều bún thì nhớ dặn trước nha.

Mực tươi, giòn giòn ngon lắm.

Ớt nhồi khá to, the the ăn ngon.

Cà tím hơi cứng @@ mềm chút nữa thì ngon hơn.

Heo quay nè.
Tôm bình thường thôi, không được tươi lắm ăn cũng tạm

Bánh canh cua 40k/1 tô

Chả cua không thấy vị cua đâu hêt, ăn như chả bình thường thôi @@
Thịt heo nạc nè, được 23 lát gì thôi.

Tôm bánh canh thì giòn hơn bún mắm nè, con tôm khá to.
Trứng cút.
Thịt cua nhiều nè, được 1,5 muỗng đầy ắp như hình, làm không sạch lắm nên ăn còn vỏ hơi khó chiu, thịt tươi không bị hôi.
Quẩy bỏ sẵn vô tô luôn, ai muốn ăn riêng thì nhớ dặn nha.
Cọng bánh dai dai ăn ngon, nước dùng sệt sệt đậm đà.
Quẩy ngon mà hơi ít, kêu thêm 1 tô như vầy 5k nữa nha.


Ở dây có bán chè nữa, chưa ăn lần nào hôm nay thử luôn mình không nhớ giá chỉ nhớ 2 ly 43k thôi à :( Của mình là 1 chè khúc bạch với 1 chè Thái nghen.


Bên trong có thạch các loại, lựu, mít, thích nhất là nho khô to lắm ăn dai dai, nghe vị sầu riêng mà sao không thấy không biết có sử dụng sầu riêng tươi không nữa, ngọt vừa luôn không phải chờ đá tan cho bớt ngọt mới ăn được.



Chè khúc bạch nè, phần này thì đá siêu nhiều mà topping thì không được nhiêu, ít nho khô với mít. Khúc bạch ở đây không ngon, không thơm và hơi bị bở bở nữa, mình ăn thấy nhão nhão sao đó chứ không giòn @@

Menu chỉ có 1 cái dán trên tương như vầy nè.
Nhìn chung thì món mặn chất lượng ok lắm, có phần hơi ít so với hồi trước. Chè thử 2 món mà 1 ngon 1 dở không biết các món còn lại ra sao :v




