Bún hải sản ngon đặc trưng vị nước dùng

Thật tình cờ đi dạo một vòng trên Foody tìm kiếm món lạ để chiến mình thấy quán Bún hải sản ngon ngay gần nhà. Rẽ vào đoạn 151 Hồ Tùng Mậu là đến đường Nguyễn Đổng Chi, con đường hơi lạ chắc ít người được biết. Đến số 6 là quán bún đó. Nhìn ngoài mình nghĩ đó là một quán cafe khi vào trong thấy sự bày trí đến lạ. Từ bàn ghế đặc trưng, đến tranh treeo trên tường. Mình xem menu một loạt chọn thử một món Bún hải sản truyền thống. Ngồi một chút mình được mời một cốc trà rồi Bún cũng đã ra. Nhìn lướt qua mình thấy có Tôm, bề bề, chả cá, chả mực...nhìn hấp dẫn ghê. Mình nhấp một chút nước thấy ngạc nhiên, mình nhấm thêm một chút nữa đúng là có một vị khác hẳn với các quán mà mình hay ăn, nó ngọt lẫn giữa vị ngọt của hải sản, xương và ngọt của miền Nam...đến lạ. Nếm thử Tôm, bề bề vị rai rai, bùi, ngọt vị biển. Thực sự là khác biệt đến lạ chưa từng gặp. Bún trắng sợi nhỏ quyện với nước dùng và đồ hải sản ngon thật. Mình chén hết bát, nốt chút nước dùng còn lại cô phục vụ nhìn mình cười. Ngon không giấu được sự thích thú, thế cũng đủ căng bụng, giờ phải đi công việc. Cũng chỉ 40k, giá phù hợp mà lại ngon. Hẹn sẽ quay lại để chiến thêm các món khác. Ấn tượng thật tốt.
người yêu thích