BÚN GẠO THẬP CẨM
✨✨✨
Sáng hủ tíu, trưa cơm nhà, chiều lại hủ tíu.
Ăn riết sắp như cọng hủ tíu 🤦🏻♂️
* Nhìn vậy chứ sáng nay ăn BÚN GẠO thập cẩm
🔥 Tô bún gạo nóng hổi, đồ ăn ngập mặt tô.
🦐 bé bé tươi, ngọt, cắn con tôm còn dai dai.
🦑 Lại là MỰC TRO (biết tên yêu nghiệt này rồi) 😆
Miếng mực hơi mềm, chắc ngâm hơi lâu nên nó trong luôn chứ không nâu đậm.
🐟 Cá lóc trắng muốt thái miếng mỏng, ăn cẩn thận vì còn xương, mém xíu ăn tô bún gạo hốc xương vô bv gắp thì ngta cười cho 😤
🐖 Trong này có đủ thành phần :
- Gan mềm không bị cứng - Được thêm 2 miếng cật làm sạch, kỹ không hôi - Da heo khô cũng bình thường ăn vui miệng - Thịt xắt khá dày, tươi, vừa chín tới không chín khô 👏👏
✨ Ở đây khi tới ăn sẽ cho chén tương ớt và sa tế chứ không để sẳn trên bàn. Tương ớt là loại tuong ớt bột bột người Hoa hay ăn bột chiên ớk. Có vị chua chua. Thiệt ra ăn tương ớt này thấy ngon vì có cảm nhận được ớt cay, chứ tương ớt chai toàn như bột năng pha màu 🤣
✨ Có tóp mỡ ăn giòn giòn béo béo nên xin thêm ăn cho đã.
*** HỦ TÍU NHƯ Ý ***
📌 16 Lê Quang Sung. Quận 6
(Gần Phúc Long Lê Quang Sung mới mở)
📌 6:30 sáng ~ 11:00 trưa
📌 32.000 đ/tô
(tô chà bá ngập đồ ăn no say tình người)
#cuvinhmap87
End!
❤️
11 người yêu thích
7 bình luận

Hồng Vân
06/10/2019 lúc 06:31
Mình thấy miếng mực mấy món người hoa hay có mà lạt nhách ko có vị
Trả lời

Trần Quốc Minh
Level 1 09/10/2019 lúc 08:49Nguyễn Bình An
Level 1 09/10/2019 lúc 14:12