Bún Đeeeee

Được dịp lễ thì các bạn của Baron từ Hà Nội bay vào Sài Gòn. Bọn nó cứ nằng nặt bắt dắt đi ăn Bún Thịt Nướng. Xưa giờ thì mình có nhiều chỗ bán Bún Thịt Nướng Ngon rồi nhưng đợt này sáng dậy trễ quá nên kím tạm quán gần nhà. Biết quán này khá lâu rồi vì thấy hay đề xuất trên Baemin mà đánh giá cũng tốt nên ghé ăn thử. Bọn mình đi 4 người gọi 3 phần bún thịt nướng đầy đủ và 1 phần bánh mì hấp. Xưa giờ chưa ăn thử món này bao giờ. 1 phần bánh mì hấp mềm nóng cọng với đĩa rau và đĩa bò xào. Cuốn rau và ăn kemg với nước mắm loãng. Ăn khá ngon. Nhưng mà đặc biệt ở đây là Tô Bún Thịt Nướng đặc biệt. Tô như hình ăn ngập mặt. Giá hơi cao hình như là 65k nhưng mà ăn xứng đáng vô cùng. Topping ngập mặt. Nước mắm vừa ăn. Ngon là được mà phải không.
người yêu thích