Bún đậu Vũ Gia Quán

Địa chỉ: 283/113 Cách Mạng Tháng 8, P12, Q10 Đọc review thấy quán này mới mở gần nhà nên rủ đám bạn qua ăn thử. Định đi ăn bún đậu thôi nhưng đến quán nghe giới thiệu có menu mới nên thử món mới luôn. Bọn mình đi 8 người, gọi những phần như sau: ✅ Mẹt bún đậu 4 người 269k: mẹt đầy ụ topping, gì cũng có, chả cốm, chả ốc, dồi sụn, nem chua rán, lòng có nhìu thứ: phèo, bao tử, cuống họng, lưỡi. Ăn khá ổn nha. Điểm trừ là đậu hơi mềm, được cái ăn có vị béo, không bị khô. ✅ Nầm bò ba chỉ nướng 179k : phần gồm cái mẹt tùm lum topping như hình. Mình thích ăn vú lắm nên duyệt món này nhất. Ba chỉ nên nướng cho cháy nhìu ăn sẽ giòn ngon hơn nha! 8 người ăn phần này thì chia ra hơi ít, 2 người ăn chắc đủ no 😬 ✅ Lẩu riêu cua thập cẩm 299k, món này menu chưa có, mà chủ quán giới thiệu ngon lắm nên gọi thử luôn. Lại 1 món có cái mẹt topping rất quành tráng, xì tai quán này chắc là món nào cũng để mẹt topping ú ụ. Lẩu ở đây nhiều topping nhất mình từng ăn qua: trứng vịt lộn, đậu hủ, bắp bò, sườn sụn, chả cá, giò tai, phèo, rau các loại, tất nhiên ko thể thiếu riêu cua nữa. Nước lẩu ngọt thanh có mùi riêu cua, topping nhiều loại ăn ko bị ngán. Sài Gòn đang lạnh làm cái lẩu ấm lòng 😘 ✅ Món cuối là Vịt né Vũ Gia 129k. Món này lạ chưa ăn bao giờ, vịt chỉ có thịt, ko có xương để gặm 😬. Bỏ vịt lên cái chảo nướng xèo xèo. Cho bún, rau, đậu phộng, vịt lên xong cho nước mắm vô trộn lên ăn. Kiểu giống bún thịt nướng. Ăn lạ và ngon lắm nha! Bạn mình thì nói thịt vịt nhưng ăn nó có vị giống thịt bò 😂 Quán món nào ăn cũng ổn nhé! Điểm trừ là quán đông, chờ hơi lâu, phục vụ còn chậm và cái menu quá xấu 😬
người yêu thích