Bún đậu với mắm tôm pha ngon, dầy ắp các món đi kèm ăn mê luôn

Tự dưng thèm bún đậu mắm tôm vô bờ bến, muốn kiếm quán ngon hợp gu cũng khó, được đứa bạn giới thiệu quán chuyên chỉ bán món này nên rủ nó đi liền!

Bún đậu thịt 35k
Phần truyền thống nè! Ăn xong thì khá là ghiền, vì mắm tôm ở đây pha chế hơi bị ngon luôn: đậm đà nhưng không quá gắt, thơm nhẹ chứ không tanh.

Còn ai muốn ăn nhiều hơn và thử thêm những món mới kết hợp với bún đậu thì nên kêu: Bún đậu thập cẩm 55k
Cận cảnh những phần nguyên liệu nè:

Thịt bắp ngon lành luôn nha, còn có thêm phèo và cổ họng nữa!

Đậu hũ chiên giòn vỏ ngoài, bùi bùi bên trong.

Bún miếng nè.

Rau thơm

Còn có cả dưa leo và xoài nữa.

Chả cốm và nem chua
2 phần này hơi bị ngon đó nha!

Giải khát thì có: Trà đào 21k

Nước tắc 9k/tô
Uống ngọt ngào và thơm lừng vị tắc, được pha đậm đà nhưng không gắt, mát lạnh.

Không quên tung menu cho các bạn tham khảo nè!


Bạn nào thích thì có thể ghé quán, tung mặt tiền ra cho các bạn dễ dàng nhận ra khi đi qua!

Không gian bên trong thì gọn gàng và ngăn nắp.

Đồ dùng thì thật sạch sẽ!
Giờ bỗng nhiên thèm ghê, phải đi ăn thêm lần nữa mới được! :)


