Bún đậu Tràng Tiền - Đường D2

Đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) phải nói là thiên đường bán các món ăn giá cả học sinh sinh viên mà món nào cũng ngon. Riêng món bún đậu thôi là có rất nhiều quán cạnh tranh với nhau trên cùng một con đường rồi. Lần này mình ghé Bún đậu Tràng Tiền để xem chất lượng món ăn như thế nào. Mới bước vào là thấy xe máy dựng trước quán rất nhiều, khách cực đông luôn. Nhân viên phục vụ chào đón mình nhiệt tình, đưa menu và hỏi mình chọn món nào. Mình lướt qua thấy giá cả khá ổn nên đã chọn món Bún đậu chả cốm (36K) Nhìn xung quanh cũng thấy khá nhiều bàn đang đợi món. Ngồi đợi khoảng 6-8 phút là đã có món ăn trên bàn mình rồi, tính ra không lâu lắm so với các quán khác mình phải chờ rất lâu (tầm 15-20 phút) Đậu chiên giòn vừa phải, chả cốm đúng chuẩn Hà Nội, dưa leo và rau đầy đủ. Tất cả không bị quá nhiều dầu mỡ. Tính tiền xong là nhân viên tự mang 2 viên kẹo ngậm cho mình luôn. Đánh giá: 10/10
người yêu thích