Bún đậu tá lả món
Tiệm này chuyên bán bún đậu, nghe tên cũng biết rồi, nhưng ngoài bún đậu ra thì còn các món khác nữa. Bán cũng khá sớm, mà nhân viên thì không được lịch sự lắm, rất đúng chất dân Hà Lội thanh lịch :v
Ăn bún đậu thì phải có mắm tôm :3
Phần bún đậu mắm tôm 30k, đậu nhiều, ăn không béo bằng quán Gánh ở ĐTH vs A Vừng
Chả rươi thêm 20k, mình không thích món này nên không bàn vô
Gọi ốc bươu mà quán ra bill lộn nem chua ~~ Hình như bằng giá 40k hay sao ah. Ốc siêu nguội, ở trong còn lạnh luôn, mình phải nói nhân viên đem hấp lại. Ăn cũng được, nước mắm hơi lạt, chưa đặc sắc lắm
Lòng hấp 50k, phần lòng khá nhiều, làm sạch sẽ, ăn không bị hôi, chấm mắm tôm rất bắt (y) >v<
4 phần đây, cũng nhiều lắm ah. Thêm trà đá 4k/ ly nữa. Tổng cộng 150k cho 2 người, khá rẻ :D