Bún đậu Quang Gánh
Thèm bún đậu quá xá chạy dòng dòng quài không thấy, cái mở map định đi qua Lý Chính Thắng ăn dọc đường thấy quán này tấp vào luôn. Đầu tiên là thấy quán khá xinh, trong quán toàn đèn vàng và nhạc nhè nhẹ, du dương, có lầu
Mình gọi 1 phần tá lả và 1 nem chua rán thử cho biết, mắm tôm ở đây ngon, có điều đậu chiên nguyên miếng to rồi mới sắt ra nên hơi mềm. Nói chung là vẫn rất ngon nha, thích nem chua rrans, ăn dai dai, giòn giòn
Giá tá lả 57k, nem chua rán 45k, nước sấu/mơ mỗi ly 15k. No ứ ự
người yêu thích


