Bún đậu ở Biên Hoà nè, mọi người đã thử chưa...?
Mình ghé quán đây là lần đầu tiên vào tâm đầu giờ trưa nên quán vắng lắm, có mỗi mấy đứa mình thôi nên mình cũng tranh thủ chụp vài tấm về quán để mọi người xem qua. Vừa đỗ xe thì có nhân viên bảo vệ ra dắt xe lên giúp đám mình nhưng không có đồ che xe lại. Khi vào thì nhân viên cũng còn bỡ ngỡ ngại phục vụ nên mình cũng không rõ vì sao nữa.
✓ Về không gian và thiết kế:
Quán thiết đơn điệu chưa có gì đặc sắc lắm, nhưng không gian quán to có nhiều bàn, và trên trần có bạc kéo lại, thì mình dự là tối bạc mở ra sẽ thông thoáng mát mẻ hơn cho các bạn dùng món. Tuy nhiên, bạn phục vụ cũng rất khéo lấy ra cây quạt to để làm thông thoáng không khí buổi trưa cho đám mình, đó cung là điểm cộng cho quán, có chuẩn bị đầy đủ thiết bị để giải quyết vấn đề thời tiết.
✓Về đồ ăn/ nước uống và giá cả:
Lần đầu đến nên mình order món chính của quán là bún đậu thập cẩm (60k/ phần) cho 2 người mà mình cảm thấy không no, không nhiều đồ ăn. Một phần thập cẩm thường có đậu, bún, thịt, nem chiên, chả cốm và dồi trường. Bún nén rất chắc và cắt tương đối vừa miệng ăn, rau cho hơi ít với cảm nhận mình thì chưa có gì đặc sắc lắm. Về phần mắm tôm ngon, vừa miệng. Ngoài ra mình còn gọi trà tắc thì 8k/ ly, uống chua chua ngọt ngọt, đúng vị trà tắc.
✓Thái độ phục vụ:
Nhân viên thân thiện , nhưng có điều bạn cứ ngơ ngơ tí, chắc do bạn mới vào làm nên chưa quen công việc, vì do lần đầu đến nên mình cũng không có nhận xét nhiều về cách phục vụ bên quán.
💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
0 người yêu thích
0 bình luận