🍴Bún Đậu Mắm Tôm-Gánh Đậu 🍴

Địa chỉ: 119B Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Q12, HCM ( Phía sau Galaxy Cinema Nguyễn Văn Quá) Do mình đi ăn trễ, tầm 9h tối nên tầng trên của quán không đón khách nữa, đành ngồi ở dưới, view cũng sẽ không đẹp bằng ở trên. Tụi mình kêu 3 phần "Bún đậu tá lả" giá 69k/1 phần, nước uống thì gồm 2 trà chanh và 1 trà đá (về sau có kêu thêm 1 đá). Mắm tôm ở đây có mùi hơi nặng, ban đầu mình sợ mặn, nhưng sau khi cho hạnh (tắc/quất) thêm chút ớt lại có vị ngọt ngọt vừa ăn. Đợi tầm 10p thì bún đậu được mang ra. Ớ... Tá lả mà sao cũng chỉ có vài món cơ bản, lại không có dồi chiên, hơi buồn. Nhưng bù lại, điểm cộng cho đậu hủ chiên ở đây, giòn giòn ăn không bị dai hay ngán. Lần này mình không xin thêm nước chấm, vì so với chỗ trước thì ở đây cho nhiều nước chấm hơn, bàn ghế cũng rộng, ngồi thoải mái hơn. Tuy nhiên, mình cực không thích cách quán dùng lon (là thiếc thì phải) để đựng đũa ăn, đũa lại là đũa tre, không có muỗng, mặc dù quán có phục vụ khăn ướt (tính tiền nha) nhưng do trên đời vẫn tồn tại một số thể loại không thích dùng khăn giấy ướt như mình, nên lại thêm điểm trừ nha. Nhìn chung, bún đậu ăn ở đâu cũng vậy thôi, ngon hay không còn tùy vào tâm trạng, bụng bạn có đói hay không, đặc biệt là cách bạn pha nước chấm (dĩ nhiên là mình đang nói mắm tôm ấy, ai nước tương thì chắc không cần pha đâu ha). #Duhe #SaiGon #BunDauMamTom
người yêu thích