Bún đậu mắm tôm đông nghịt khách ở Chùa Láng thực sự xuất sắc như vậy không?
Trước mình chỉ ăn ở số 28 với số 33 ngõ 185 Chùa Láng thôi, nghe nhiều người khen quán này nên cũng đi thử coi 😁
➡️Mới đến hơi lớ ngớ chẳng nhìn thấy ai với ai, cầm máy ảnh chụp chụp cái bị cô chủ nói cho mấy câu, nghe cũng hơi tụt mood. Thôi thì cũng trách mình không cẩn thận 😂
➡️Một đĩa là 35k, trà đá free tự phục vụ nha 😌
Có đầy đủ nem, thịt chân giò, đậu, dồi, chả cốm. Dồi nhiều tiết nhưng không bị khô, nem giòn mà gia vị cũng đầy đủ nên ăn ổn. Chả cốm hơi quắt, kiểu nó bé sẵn rồi ý, cũng không rõ vị chả cốm cần có lắm 😂
➡️Mắm tôm hay nước mắm ăn đều ổn nha, nhưng để xuất sắc đến mức nức nở thì chưa 😂 ăn vừa đủ ngon thôi 😁
Đĩa còn có cả kẹo cao su để sẵn nữa ha, cũng hay hay 🤣
👉🏻Nhìn chung thì mình thấy giá thành, đồ ăn ở mức ổn, vừa phải, còn xuất sắc như lời đồn thì chắc là chưa tới lắm 😂
.
📍Bún Đậu Mộc - 66 ngõ 185 Chùa Láng, Đống Đa
🕰10h - 20h
💰35k/suất, free trà đá
người yêu thích


