Bún Đậu Mắm Tôm

Bún đậu ngon nhất Đà Nẵng - mình từng ăn trước giờ Bếp Tiên - 228 Tô Hiến Thành Mình là người Hà Nội nhưng sống ở Đà Nẵng cũng hơn 8 năm. Đi ăn hoài các quán bún đậu quanh thành phố mà quán nào mình thấy cũng ko ngon. Nước chấm loãng, quấy mắm tôm mãi ko bông lên, thịt nem thì thường khô như chiên lại hoặc ko đúng loại. Bạn bè thì kêu sao mình khó tính quá nhưng ko các bạn ơi, món gì ra món đó. Bún đậu không khó làm nhưng ngon thì tuỳ thuộc vào sự tinh tế của chủ quán trong khâu chọn nguyên liệu. Bún, đậu, mắm tôm phải thực sự tươi, mắm phải chuẩn mắm tôm miền Bắc. Mình toàn phải chờ dịp về Hà Nội mới có bún đậu ngon để ăn nhưng giờ thì không cần nữa. Mình đã tìm ra quán “Bếp Tiên”, ngon chuẩn vị và đặc biệt nguyên liệu rất tươi. Mỗi lần ăn, rau sống mình cũng ăn hết 😀 Các bạn ăn thử xem có đúng như mình review ko nhé, lần sau còn mạnh dặn viết review tiếp :)))
người yêu thích