🍴 BÚN ĐẬU MẠC VĂN KHOA 🍴

Nhân ngày thi tạch môn Văn nên em cùng anh trai iu quái của mình đi ăn bún đậu :)))))) do cả 2 mún tìm thử quán mới ăn nên đã chọn bún đậu của anh Mạc Văn khoa ăn thử. Đầu tiên tới quán thì nhìn thấy quán đông ơi là đông. Nhìn sơ tưởng không còn chỗ luôn í. Vì đông quá nên phải gửi xe ở cây xăng bên đường, cách chục đó bước chân. Vì quán đông nên mình phải đứng đợi tầm 10p để có bàn. Ok ngồi được vô bàn thì tụi em gọi món, menu đa dạng (có bún đậu chay) từ tầm 20 - 120k. Mẹt nhỏ đầy đủ là 60k, mẹt lớn đầy đủ: 120k. Nước thì cũng nhiều loại, có nước sấu và đặc biệt cod cả sữa đậu nành :)))) Tụi em ord 2 mẹt nhỏ, 1 pepsi, 1 7up. Kẹo quán tặng là Coolair. Tổng hết là 150k. Hok biết mng sao chứ theo em thì hơi ít, anh của em ăn xong chạy về tới nhà là đói mất tiêu :)))) Chả cốm ở đây khá nhiều cốm, chả cua ok và anh của em thích nhất là nem rán. ❌ Vài điểm trừ nho nhỏ: - Bún ở đây cắt k kĩ nên nó vẫn còn dính vào nhau, em phải ngồi lấy đũa gỡ :((((( - Mắm tôm thì hơi mặn, không biết mng sao chứ em với anh em pha quài mà k bớt mặn huhu - Điểm trừ này chắc là cá nhân em thôi, khá ít rau diếp cá :)))) ngồi mò quài mới được dăm ba lá thoi 🌚 Ban đầu em nhìn quán đông, tưởng rằng sẽ ngon nhưng ăn rồi thì lại hok như kì vọng. Nhưng không sao mng có thể ăn để trải nghiệm và ủng hộ anh Mạc Văn Khoa nếu yêu thích. Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1735577206572222/
người yêu thích