BÚN ĐẬU MÁ LÀM 🔥
Bún Đậu Má làm này dạo gần đây nhiều bài review lắm nè :3 mình có order thử 1 lần về nhà ăn thì thấy tạm ổn, hôm qua có dịp đi ngang D3 sẵn đang đói nên tấp vô ăn lại xem như nào.
Mình gọi 1 mẹt đầy đủ cho 1 người, 1 phèo nướng, 1 bao tử, 1 bún thêm, 2 trà đá. Mẹt 1 người nhỏ vừa đủ 1 người ăn, đậu giòn nhưng cắt nhỏ quá mất vị béo của đậu, bún ép chặt tay, giò tai sựt sựt lạ miệng, thịt nạc để tủ lạnh mình không thích nhất. Phèo nướng và bao tử ăn thêm thì rất ngon nha mng :3 mình nghĩ chắc bữa sau mình chỉ nên gọi 1 bún đậu với phèo và bao thử thêm thôi =)) vì 2 món ăn thêm ngon đúng vị mình thích.
Mắm tôm ở đây khá đặc và nồng mùi, pha thêm tắc với đường tuỳ khẩu vị.
Điều mình không thích nhất là không gian quán khá nhỏ, và chỉ có 2 nhân viên, lúc mình vào thì không có khách nào đang ăn hết, 1 bạn bếp ngồi chơi, 1 bạn nhân viên đang nướng đồ ăn trong khi mâm chén trên bàn của khách trước ăn xong đi mất rồi vẫn không dọn =.=' mới bước vô thấy tày quày như vậy mình hơi không có cảm tình (sr mình hơi khó tính xíu). Với lại do quán nhỏ, nên bạn bếp chiên đậu mùi khói nó ám vào quần áo đầu tóc mình hết rất khó chịu :(( mình là đứa cực dị ứng mùi đồ ăn ám vào người ý T-T nếu không phải đồ ăn ngon chắc mình sẽ chửi banh quán :(( nhưng mà đồ ăn ngon nên mình nghĩ mấy bạn nên mua về nhà ăn cho gọn chứ ăn ngon mà đi ra đầu tóc quần áo hôi khói thì bực lắm :(
Anw, khen có chê có mình review để mng có đánh giá chung rồi quyết định ăn thử hay không là ở mỗi người nhe mình không áp đặt ai cả :3 vì tính mình khó khăn nhưng người dễ tính thì thấy không sao nên mng cứ chọn lọc thông tin nhé ❤️
người yêu thích


