Bún đậu Homemade

Hôm nay phá lệ (tính chung thuỷ) đi lê la quán lạ :)) . Đây là lần thứ 2 mình thưởng thức bún đậu Homemade do nhỏ em chỉ lối. Lần đầu mình ăn ở CN Hồng Hà (gần nhà), lần 2 ở CN Lê Lai (gần cty) Ấn tượng với mình là không gian trang trí có nét cổ xưa của vùng miền Bắc, tone chủ đạo là màu vàng may mắn. CN Hồng Hà mới mở gần đây nên lần đầu mình thấy quán sang cũng hơi ngại nhưng khi xem menu thì cũng hợp lí không quá đắt cũng không hẳn rẻ Không gian quán cũng khá rộng và thoáng, tận dụng luôn cả hàng lang và ban công (mình recommend chọn bàn bên ngoài ngồi cho thoáng nha hít khí trời tự nhiên) Bảo vệ và bãi xe: CN Hồng Hà thì bao la rộng mở nha, còn Lê Lai do ở trung tâm nên cũng có phần hẹp. Bảo vệ thì vui vẻ chào mời nha Phục vụ: Nhân viên khá bận rộn do quán đông tuy nhiên cũng nhanh nhẹn và nhiệt tình. Mình có thấy có mấy bạn bưng cả 2-3 mẹt 1 lượt giống biểu diễn vậy Món ăn: Đối với cá nhân mình có thể gọi là bị ghiền á. Mắm tôm mình nhớ k lầm là đúng màu vị của HN, đậu giòn và bên trong mềm dễ ăn, nhưng... quán ơi sao chỉ có 2 loại rau vậy??? mà lại là rau mình k thích cơ chứ :( . Với sức ăn normal của 2 ce thì 1 mẹt có thể đủ, cũng phải để bụng ăn những món khác (menu đa dạng) Tóm lại, quán view đẹp, món ăn ngon, phục vụ tốt. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần trong điều kiện được bao hoặc túi rủng rỉnh :))
người yêu thích