BÚN ĐẬU HOMEMADE

Bữa thằng em nó mới lãnh lương nó rủ 3 chị em đi ăn, nó nói có quán bún đậu thấy ngon, nên rủ đi. Mình thì dc bao là oke liền, chần chờ chi. Ahihih Đó là Bún đậu Homemade, nó có cũng nhiều chi nhánh mà đi ăn ở Ngô Gia Tự, quán có không gian bé bé xinh xinh, sạch sẽ. Nhân viên phụ vụ rất dễ thương. Thằng em của mình gọi cũng ít lắm : Bún đậu thập cẩm, ốc nhồi thịt hấp gừng, lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn. Đậu ở đây thơm, béo, mắm tôm vừa ăn. Ốc nhồi thịt ăn kèm chén nước mắm đậm đà. Còn lẩu thì thịt bò, sườn sụn, chả quá chời luôn, có chén riêu cua siêu nhiều. Nước dùng cũng ổn. Mình thấy rất chất lượng nha, nên giá cả có hơi cao xíu.
người yêu thích