BÚN ĐẬU HOMEMADE
Hôm bữa nhóm mình thèm Riêu cua, nhớ ra gần cty có nên đến ăn, Riêu cua ở
đây thì nổi tiếng khỏi bàn rồi. Nhưng vô tình phát hiện thêm món chè tráng miệng
của quán cũng chuẩn lắm luôn, sẵn có chụp vài tấm nên review thêm cho mấy bạn
nè.
BÚN ĐẬU HOMEMADE
Chi nhánh: 104 Hoàng Diệu, P8, Q4
Mở bán: 10h - 22h
Facebook: https://www.facebook.com/BunDauMamTomDauHomemade/
Đây là 4 ly chè nhóm mình gọi giá từ 25k-28k 1 ly thôi
Chè thạch trân châu hoa nhài 25k, trân châu đặt biệt chỗ là chính giữa là cơm dừa nên béo béo giòn giòn, ngoài ra có dừa bào, thạch sương sao và nước hoa Nhài thơm dễ chịu.
Sữa chua nếp cẩm 25k, Nếp cẩm nồng nồng trộn đều với sữa chua thêm tí sữa đặt có vị thích lắm.
Chè Sen long nhãn 25k, hạt sen nấu bùi tan ngay trong miệng nên mình thích nhất món này, còn nhãn thì trái to cơm dày giòn giòn.
Chè của Mẹ 28, chè này lạ ở chỗ kết hợp cùng đậu xanh đánh và thạch khoai lang tím vàng dẻo, nhai vui miệng hơn trân châu, một ít đậu ngự.
Còn đây là cái lẩu Riêu cua Bắp bò Sườn sụn, tụi mình 4 đứa ăn no ứ hự giá chỉ 385k
Cái lẩu này quá nổi tiêng rồi cho nên mình k nói gì thêm chỉ ấn tượng là 4 ly chè ăn rồi tự nhiên nhớ Hà Nội muốn lội ra đó ghê.