BÚN ĐẬU CÔ SAY ❤️❤️❤️❤️

Mình là người hơi khó tính về khoản ăn uống. Nhưng một khi đã nghiện quán nào thì ăn tháng 30 ngày cũng được. Nhưng bước sang ngày thứ 31 thì cũng cần nghỉ ngơi vài ngày! Hahhaha. Nói vậy thôi chứ mình là đứa nghiện bún đậu không thể nào cai đây! Mọi người ai đạo bún đậu ở gần Bình Thạnh thì ghé thử Bún đậu cô say ở địa chỉ 69/30 nguyễn gia trí. P25. Bình Thạnh ăn thử nhaaaa. Là quán mới đó. Đồ ăn ở đây sạch sẽ. Rau dưa thoải mái mà tươi xanh. Mình thích thịt bắp ở đây. Ít mỡ. Thịt thơm mùi thịt mới. Đậu hũ béo giòn. Chả cốm ngậy ngậy dai dai. Phèo và dồi chiên cũng xs. Nhất là phèo. Đúng xịn phèo non ngon giòn lunnn. Tẩm ướp thơm nhức mũi. À đồ uống cũng oki lắm nhaaa. Không bị ngọt tới ngức gai người như ở các quán khác đâu. Rất vừa miệng. Mình vẫn kết nhất quả mắm tôm. Linh hồn của món. Mùi không quá nồng. Đã được pha sẵn 1 chút. Ai không ăn ngọt thì để thế rồi vắt tắc và ớt cũng ăn được rồi. Còn ai thích ngọt thì cho thêm thìa hoặc hơn chút là tuyệt cú mèo lắm luôn. Không gian khá thoáng. Mình k chụp menu nhưng giá đồ ăn từ 25k-65k Đồ uống 12k-20k ( nhớ thử nước mơ, sấu nha. 15k thui ) 😊😊😊😊
44 người yêu thích 0 bình luận